Nhủ lòng

Cúc Họa Mi

Khi mở lòng để thương nhớ một người
Chi mong ước nở nụ cười trọn vẹn
Vun hạnh phúc cho duyên nồng mãi bén
Để đôi mình uống cạn chén tình say.

Khi đã yêu chỉ muốn  được lâu dài
Đường phía trước  đầy chông gai trắc trở
Niềm tin vững cùng bước qua giông tố
Chẳng bao giờ  nỗi nhớ phải chia đôi.

Trái tim này chỉ yêu một người thôi
Như mây gió quyện ngang đời phiêu lãng
Ta cùng ngắm cảnh chiều trôi chạng vạng
Cảm thấy đời viên mãn phải không anh.

Hai chúng  mình đã qua tuổi mộng xanh
Hãy đáp trả những chân thành là đủ
Rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay ngủ
Vẫn ngọt ngào tình tứ nhé yêu ơi…!

Cúc Họa Mi
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts